Kết quả tìm kiếm cho "loài cá trắm đen"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4987
Ở nhiều xã của tỉnh An Giang, lao động nông thôn ngày càng khan hiếm, mỗi vụ mùa bà con lại thấp thỏm nỗi lo thiếu người bốc vác, khiêng, cân trong thu hoạch tôm, lúa. Từ thực tế đó, nhiều tổ, đội lao động nông nghiệp ra đời, vừa giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, vừa trở thành “cánh tay nối dài” giúp nông dân nhẹ gánh mùa vụ.
Nằm tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, trằm Trà Lộc hiện lên như một "ốc đảo" xanh mướt, mang đến vẻ đẹp hoang sơ và bình yên.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
Ngày 18/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố một báo cáo mới, kêu gọi thực thi các giải pháp hiệu quả về chi phí để phòng, chống các bệnh không lây nhiễm (NCD) và cải thiện sức khỏe tâm thần, đồng thời cảnh báo rằng tiến độ toàn cầu đã chậm lại đáng kể.
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, An Giang tích cực tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt.
Núi Voi, hay còn gọi là núi Bà Khẹt, Kỳ Hương sơn, thuộc phường Chi Lăng. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên khá đẹp, địa hình núi xen với rừng cây, khí hậu mát mẻ. Trên núi còn có dấu tích của đền Tứ Thánh lộng lẫy một thời, nhưng nay chỉ còn cột đá trơ sắt, vách tường chi chít dấu vết đạn pháo…
Thời gian gần đây, tình trạng rao bán các loại xe mô tô không giấy tờ giá rẻ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Xe đa dạng mẫu mã, giá chỉ vài triệu đồng mà giao đến tận nơi, không cần đặt cọc… thu hút đông đảo lượt tương tác. Tuy nhiên, không ít người bị “dính bẫy” lừa đảo.
Con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản vào cánh đồng. Thời điểm này người dân tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp…
Một buổi sáng chủ nhật, tôi dõi theo buổi offline của nhóm sưu tầm đồ mini tại quán cà phê ở phường Long Xuyên. Điều ấn tượng nhất với tôi là cảnh những người đàn ông gai góc, nhiều độ tuổi khác nhau lại nâng niu những “bảo vật” bé xíu trong lòng bàn tay thô kệch.
Khi ánh hoàng hôn buông mình trên biển, từng con sóng lăn tăn ánh bạc. Xa xa, bóng dáng những chiếc xe lôi chầm chậm đưa khách len lỏi qua từng con phố nhỏ. Cảnh sắc ấy gợi nên một phường Hà Tiên bình dị mà cuốn hút, nơi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để trải nghiệm hồn cốt văn hóa từ tài nguyên bản địa.
Hơn 14 năm qua, ông Sử Hữu Trung - giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, xã Vĩnh Phong tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, lan tỏa tình yêu thương, cống hiến vì cộng đồng.
Nghề nuôi ong lấy mật tại xã Tây Phú ngày càng khẳng định vị thế với những hướng đi sáng tạo, hiệu quả. Điển hình là anh Lâm Hồng Thiện, ông Lý Văn Hùng Bá đã góp phần đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 3 sao, được người tiêu dùng tin tưởng.